Vợ chồng tôi sắp ra tòa, bác hàng xóm bất ngờ đưa 500 triệu và lý do khiến tôi rơi nước mắt.
Trước đây, tôi chọn anh vì sự hào hiệp và luôn giúp đỡ người khác. Nhưng khi sống chung, tôi hối hận vì anh chỉ chạy xe ôm, thu nhập thấp và thường xuyên miễn phí cho những người nghèo khó. Anh luôn bị hàng xóm nhờ vả, không từ chối bất kỳ ai, khiến gia đình tôi càng thêm túng quẫn, nhất là khi tôi ở nhà chăm con. Tôi đã đề nghị anh đổi nghề để kiếm sống tốt hơn, nhưng anh không chịu vì thích tự do. Tôi không thể sống với người chồng thiếu chí tiến thủ và lo chuyện bao đồng như vậy.
Tôi quyết định ly hôn và mỗi người nuôi một đứa con. Dù chồng níu kéo, tôi không còn tin tưởng. Ngày ra tòa, bác hàng xóm tặng vợ chồng tôi 500 triệu, vì chồng tôi đã cứu bác khỏi một tai nạn. Bác biết chúng tôi sắp chia tay vì khó khăn tài chính nên muốn hỗ trợ. Tôi xúc động nhưng chồng không chịu nhận tiền, cho rằng làm việc tốt không cần đền đáp. Trong lúc gia đình đang cần, chồng vẫn giữ sĩ diện. Tôi không biết khuyên chồng giữ lại số tiền đó như thế nào.
gmail.com
Source: https://afamily.vn/vo-chong-toi-chuan-bi-ra-toa-bac-hang-xom-mang-ngay-500-trieu-qua-cho-toi-bat-khoc-truoc-loi-giai-thich-cua-bac-ay-20220223150200579.chn